Nỗi Đau và Thăng Trầm của Người Vợ Hai
Hằng, 29 tuổi, đang bị gia đình giục giã chuyện lập gia đình thì lại sa vào "lưới tình" với một người đàn ông đã có vợ và hai con. Gia đình phản đối kịch liệt, bố mẹ lo lắng cho tương lai của cô. Mặc dù có nhiều người khác để chọn, Hằng quyết tâm theo đuổi tình yêu này, bỏ qua lời khuyên từ mọi người. Ban đầu, cô rất hạnh phúc, nhưng sau khi trở về thành phố, Hằng bắt đầu cảm nhận được những rắc rối từ quá khứ của chồng, làm cuộc sống của cô bị ảnh hưởng.
Nửa đêm, anh nhận được điện thoại khẩn báo con gái út bị ốm, luôn gọi tên bố. Anh nhanh chóng rời nhà, chỉ kịp nói với vợ "Con gái anh ốm". Đêm đó, anh không về, khiến vợ ở nhà cảm thấy tủi thân, đầy lo lắng và nghi ngờ về mối quan hệ của chồng với vợ cũ. Dù đã sống cùng nhau hơn một năm, Ngọc vẫn không cảm nhận được sự bình yên trong mái ấm của mình vì hình bóng người vợ cũ vẫn ám ảnh. Ngọc biết rõ chồng từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng giờ đây, cô cảm nhận sâu sắc nỗi đau của những người đến sau.
Ngọc hy vọng tình yêu của mình sẽ giúp chồng xóa bỏ quá khứ buồn đau và mang lại hạnh phúc cho anh. Thế nhưng, sau khi li hôn, chồng cô và vợ cũ lại trở nên thân thiết. Khi Ngọc hỏi, chồng chỉ nói rằng họ chỉ là bạn cũ. Vợ cũ thường xuyên đến thăm, thậm chí khi chồng Ngọc bị cảm, cô ấy còn vào phòng ngủ của họ để chăm sóc và nấu cháo. Ngọc cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh đó, nhưng không dám lên tiếng.
Trong lúc lúng túng, Hằng nhận ra người hiểu chồng mình không phải là cô mà là một người phụ nữ khác. Cô cảm thấy hạnh phúc của mình đang lung lay, nhất là khi Hằng sắp có con, điều mà cô mong đợi bấy lâu. Cô hi vọng đứa con sẽ kéo chồng về với gia đình hơn. Trong tháng cuối chuẩn bị sinh, Hằng rủ chồng đi mua sắm đồ cho con, nhưng anh tỏ ra dửng dưng và so sánh với quá khứ, khiến cô mất hứng. Những lời so sánh vô tâm của anh về việc nuôi dạy con cái làm Hằng cảm thấy đau lòng, dù cô đã chấp nhận chồng có con riêng.
Hằng hào hứng nói về việc sinh thêm con khi con đầu lòng đủ tuổi, nhưng anh lại từ chối, cho rằng một đứa là đủ vì anh đã có 2 con riêng. Anh lo không thể chu toàn trách nhiệm với nhiều con. Hằng cảm thấy đau lòng vì quá khứ của anh đã ảnh hưởng đến niềm vui làm mẹ của mình. Trong khi đó, Hà, cũng là vợ hai, cảm thấy thoải mái hơn vì vợ cũ của chồng và con trai đều ở nước ngoài. Tuy nhiên, cô lại phát hiện chồng và vợ cũ thường xuyên liên lạc qua công nghệ, khiến cô không khỏi chạnh lòng khi thấy họ trên màn hình cùng cậu con trai gọi "bố ơi".
Chị có biết chồng thích tự do cá nhân không?




Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/kho-cuc-than-phan-vo-hai-20110702012650225.chn